"Đau đớn khi phát hiện nguyên nhân bệnh tật xuất phát từ chồng"
Khi lập gia đình với James, tôi vừa tròn 18 tuổi, còn anh 23. James rất quyến rũ, khéo léo và chiều chuộng tôi. Sau một năm hẹn hò, tôi đồng ý cầu hôn, mặc cho bạn bè lo lắng về thời gian tìm hiểu quá ngắn. Tôi tin vào trực giác và cảm thấy quyết định của mình đúng. Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi hạnh phúc, nhưng khi tôi mang thai đứa con thứ hai, mọi thứ bắt đầu xấu đi. James thường xuyên say xỉn, về nhà muộn và tôi phát hiện tin nhắn mờ ám từ các số lạ, khiến tôi không yên tâm. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc bỏ đứa con trong bụng. Khi tôi hỏi về nguyên nhân, James tránh né và khi tôi ép buộc, anh dọa tự tử.
Sau lần đó, tôi tránh nhắc đến chuyện cũ và cho chồng cơ hội thứ hai. Nhưng khi mang thai đứa con thứ ba, tôi lại phát hiện những tin nhắn hẹn hò trên điện thoại của James. Lần này, tôi không tức giận mà chỉ thấy chán nản và thất vọng. Anh ta cầu xin tha thứ và hứa sẽ sửa đổi, nhưng niềm tin của tôi đã mất và tôi quyết định ly hôn. Vài tháng sau khi bắt đầu thủ tục ly hôn, tôi cảm thấy không khỏe, bị ho kéo dài và mệt mỏi. Sau khi kiểm tra, bác sĩ khuyên tôi xét nghiệm HIV, nhưng tôi không nghĩ điều đó cần thiết vì tôi chỉ có chồng là bạn tình.
Bác sĩ khăng khăng rằng việc xét nghiệm là cần thiết, nên tôi đã đồng ý. Sau khi lấy mẫu máu, tôi về nhà và chỉ trong nửa tiếng, nhận tin mình dương tính với HIV. Tôi ngất xỉu tại bệnh viện khi nghe tin. Một tháng sau, tôi nằm viện điều trị hen suyễn và trầm cảm nghiêm trọng. Khi thông báo cho James, anh không bất ngờ. Tôi yêu cầu anh xét nghiệm để xác định có phải anh là nguồn lây nhiễm. Khi sự thật sáng tỏ, tôi chỉ buồn vì đã đặt niềm tin sai chứ không thù ghét James. Dù sao, tôi vẫn quyết định ly hôn. Tôi phải ở lại viện để kiểm tra virus HPV, nguyên nhân gây ung thư tử cung, thường gặp ở nữ giới suy giảm miễn dịch.
Tôi đã nhận tin mình mắc virus HPV và đang ở giai đoạn đầu của ung thư tử cung. Sau hơn 4 năm điều trị, bệnh ung thư đã được đẩy lùi, và tôi đã quay lại làm việc. Tuy nhiên, hai năm sau, sức khỏe tôi suy giảm nghiêm trọng, với hàm lượng bạch cầu chỉ 200 đơn vị, thấp hơn nhiều so với mức bình thường (600 - 1200). Điều này khiến khả năng miễn dịch của tôi rất yếu, và tôi phải sử dụng thuốc để kiểm soát vi khuẩn, với nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, bao gồm ảo giác. Dù gặp khó khăn, tôi luôn nhận được sự động viên từ gia đình và người thân.
Sau khi vượt qua trầm cảm nghiêm trọng, tôi tự tin có thể đối mặt với mọi khó khăn. Tôi gặp phải sỏi thận và đã thử nhiều loại thuốc để giảm thiểu tác hại, nhưng đôi lúc bị dị ứng thuốc. Dù khó khăn, tôi luôn tự nhủ phải mạnh mẽ vì con cái. Tôi tham gia các khóa học thiền và yoga để đẩy lùi suy nghĩ tiêu cực và cải thiện sức khỏe. Cuộc sống của tôi dần ổn định sau đợt điều trị bạch cầu, tôi làm quen với việc uống thuốc hàng ngày để duy trì sức khỏe và kiểm soát vi khuẩn. Tôi cần hạn chế hoạt động ngoài trời và tránh căng thẳng để bảo vệ hệ miễn dịch.
Hiện nay, tôi là thành viên của Hiệp hội Hành động vì AIDS, hỗ trợ những người có hoàn cảnh giống tôi trước đây. Theo Herworld.


Source: https://afamily.vn/toi-vo-cung-dau-kho-khi-biet-nguon-con-can-benh-minh-mac-phai-den-tu-chong-20180618170940179.chn